Có thai nhưng lo sợ chồng biết, tôi đành nói dối rằng mình tăng cân, không ngờ lại rơi vào tình huống khó xử này!
Khi tôi kết hôn với chồng, nhiều người cho rằng tôi chỉ lấy anh vì tiền, vì anh từng rất thành công và giàu có. Sau 6 tháng tìm hiểu, tôi nghỉ việc để chăm sóc gia đình, trong khi chồng vẫn kiếm được nhiều tiền. Chúng tôi dự định sẽ đợi vài năm mới sinh con để tận hưởng cuộc sống vợ chồng. Tuy nhiên, kế hoạch không diễn ra như mong đợi khi chồng tôi gặp khó khăn trong công việc. Đầu năm nay, anh thua lỗ và vội vã đầu tư vào dự án mới, nhưng cũng thất bại, khiến gia đình phải gánh nợ. Lúc đầu, tôi cảm thấy rất hụt hẫng.
Khi đó, tôi sống trong đầy đủ vật chất và không phải lo lắng điều gì. Tuy nhiên, khi chồng phá sản, tôi cảm thấy như rơi xuống vực thẳm, nhất là khi phát hiện mình có thai. Để giúp chồng, tôi xin việc tại một nhà hàng. Chồng tôi tự trọng và không muốn tôi làm việc, nên tôi quyết định giấu chuyện mang thai. Trong vài tháng đầu, khi bụng còn nhỏ, anh không hay biết. Tôi may mắn không nghén, chỉ thèm ăn một số món. Hiện tại, tôi đang ở tháng thứ 4, bụng lớn hơn, nên tôi nói dối là mình béo. Chồng tôi tự trách mình vì để tôi phải ra ngoài làm việc, còn anh thì chỉ tập trung kiếm tiền.
Hôm trước, tôi trượt chân ngã trong nhà tắm và chảy máu. Tôi gọi chồng để anh đưa tôi đi cấp cứu, và anh mới biết tôi đang mang bầu. Cú ngã khiến tôi bị động thai, nhưng bác sĩ đã tiêm thuốc giữ thai và tôi chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày. Chồng tôi tự trách vì để tôi làm việc vất vả, dù kinh tế khó khăn. Tôi cảm thấy khỏe và muốn đi làm. Theo mọi người, tôi nên nghỉ ngơi ở nhà hay xin chồng cho đi làm vì sức khỏe đã ổn định?



Source: https://afamily.vn/co-thai-nhung-so-chong-phat-hien-ra-toi-phai-noi-doi-la-minh-beo-len-nao-ngo-lai-xay-ra-co-su-khon-kho-the-nay-20190926115655935.chn